Cán bộ thi công QL1A bị côn đồ tấn công

(PL)- Đến ngày 1-10, anh Nguyễn Hoài Đăng (cán bộ quản lý đội xe của Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn, trụ sở tại TP Đồng Hới, Quảng Bình) vẫn đang được điều trị tích cực tại BV Trường ĐH Y Dược Huế do bị côn đồ tấn công.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, bệnh nhân bị gãy xương tay, đứt gần toàn bộ cổ tay, chảy máu vùng miệng, má, tai…

Trước đó, chiều 28-9, anh Đăng làm nhiệm vụ kiểm tra thi công tuyến quốc lộ 1A đoạn đường tránh cầu Hiền Lương (Vĩnh Linh, Quảng Trị) thì bất ngờ có sáu thanh niên đi trên hai xe máy ập đến và đánh gục anh. Sau đó sáu thanh niên tiếp tục thực hiện hành vi tương tự với anh Nguyễn Sỹ, cán bộ kỹ thuật  đang làm nhiệm vụ gần đó.

Theo anh Đăng, anh và anh Sỹ đều không quen biết sáu thanh niên trên và không hiểu vì sao họ đánh các anh.  Được biết trước đó không lâu, một cán bộ kỹ thuật ở khu vực trên của công ty này cũng bị nhóm thanh niên hành hung.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.