Cán bộ Kiểm lâm tử vong sau tai nạn giao thông

(PLO) – Nguồn tin từ Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) vào tối 20-2 xác nhận, một cán bộ Kiểm lâm tử vong sau tai nạn giao thông vào chiều tối cùng ngày.

 Theo đó, khoảng 16h ngày 20-2, cơ quan công an xã Chà Val (huyện Nam Giang) nhận được thông tin của người dân trình báo về một vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn tại tuyến đường Quốc lộ 14 D đoạn qua thôn Taul (xã Chà Vàl).

Nạn nhân trong vụ tai nạn là ông Lê Anh Thắng (SN 1978, ngụ thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), là kiểm lâm viên công tác tại Hạt Kiểm lâm Rừng phòng hộ Nam Sông Bung. Mặc dù được đưa đến Trạm Y tế xã để cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Cơ quan điều tra Công an huyện Nam Giang xác nhận trước đó ông Thắng đã va chạm với một xe đi ngược chiều dẫn đến hậu quả nói trên.

“Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong sáng mai mới có thể cung cấp thông tin rõ hơn”, ông Lê Quang Vịnh, Trưởng Công an huyện cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.