Cán bộ kế toán xã chết trong tư thế treo cổ

(PLO)- Bước đầu công an không phát hiện có dấu hiệu bất thường, khả năng cao là người này tự tử.

Sáng 16-11, ông Phạm Thế Phượng, Trưởng công an xã Ngọc Khê (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) xác nhận: Anh Phạm Văn D. (35 tuổi), kế toán xã Vân Am (huyện Ngọc Lặc) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở xã Ngọc Khê.

Theo người nhà anh D., sáng 15-11 anh đi làm bình thường nhưng sau đó trở về nhà. Đến tối cùng ngày mọi người phát hiện sự việc. Nơi anh D. chết là ngôi nhà cũ của gia đình nhưng đã lâu không sử dụng.

Công an khám nghiệm hiện trường, tử thi ghi nhận khả năng an D. tự tử.

Ông D. đã lập gia đình và hai con con nhỏ, cuộc sống thường ngày không có biểu hiện bất thường, anh vui vẻ, thân thiện với mọi người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.