Cán bộ chi cục thuế ở Bình Dương đòi ‘quăng ly nước vào mặt’ khi bị đo nồng độ cồn

 (PLO)- Người đàn ông mặc đồng phục của ngành thuế, không chấp hành đo nồng độ cồn mà còn nói sẽ 'quăng ly nước' vào mặt công an.

Clip ghi lại cảnh người đàn ông chống đối lực lượng công an.

Ngày hôm qua (27-9), Tổ công tác số 4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) thực hiện đo nồng độ cồn trên địa bàn huyện.

Tại đây, một người đàn ông mặc đồng phục ngành thuế nhất quyết không chịu chấp hành đo nồng độ cồn.

cán bộ thuế (1).jpg
Người đàn ông không chấp hành khi lực lượng công an đo nồng độ cồn. Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, theo clip một người dân ghi lại, khi lực lượng công an tiến hành đo nồng độ cồn thì một người đàn ông đi xe máy, mặc đồng phục của ngành thuế nhưng không chấp hành mà bỏ xe đi vào quán cafe gần đó.

Thời điểm này lực lượng công an hỏi người đàn ông có chấp hành hay không, thì người này trả lời là “không”.

Untitled-1.jpg
Người đàn ông nói sẽ quăng ly nước vô mặt ai dám dẫn xe đi. Ảnh: Cắt từ clip

Lúc này, lực lượng công an thông báo sẽ lập biên bản về hành vi không chấp hành. Ngay lập tức người đàn ông cầm một ly nước lên và nói: “Tôi nói chú nào mà đẩy chiếc xe của tôi đi là tôi quăng cái ly này vô mặt ”.

Chưa dừng lại, người đàn ông lại tiếp tục đi đến trước mặt lực lượng công an và nói: “Tôi làm ở chi cục thuế Bàu Bàng đây, tôi đi làm ghé đây uống cà phê, không có miếng rượu nào…”.

cán bộ thuế (4).jpg
Lúc này người đàn ông xưng danh làm ở cục thuế Bàu Bàng. Ảnh: Cắt từ clip

Theo xác minh của phóng viên, người đàn ông này tên là HVS, là cán bộ đội thuế huyện Bàu Bàng (Chi cục thuế khu vực Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Trao đổi với PLO qua điện thoại lãnh đạo Cục thuế tỉnh Bình Dương cho biết đã nắm được vụ việc và đang làm rõ.

Được biết, trong ngày 27-9 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng đã xử lý tổng cộng 8 trường hợp vi phạm. Trong đó có 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và một trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.