Camera quay cảnh ô tô bị rạch

(PL)- Ngày 19-9, ông Võ Trường Giang, Trưởng Công an phường Hội Thương (TP Pleiku, Gia Lai), xác nhận vừa nhận đơn tố cáo về việc chủ một phòng xét nghiệm y khoa trên đường Nguyễn Văn Trỗi có hành vi rạch ô tô của mình.

Clip người phụ nữ có động tác “vuốt” chiếc xe rồi cho tay vào túi.

Trước đó, ngày 17-9, trên Facebook lan truyền clip một phụ nữ mặc áo blouse trắng từ nhà bước ra, vuốt tay quanh chiếc ô tô đậu dưới đường rồi bỏ vật gì đó vào túi. Hai hình ảnh kèm theo thể hiện sau khi phụ nữ đó đi qua, chiếc xe bị rạch một đường dài bên hông. Chủ tài khoản Facebook cho hay clip trên được lấy ra từ camera an ninh của một quán cà phê gần đấy.

Người phụ nữ có động tác “vuốt” chiếc xe rồi cho tay vào túi. (Ảnh cắt từ clip)

Theo ông Nguyễn Trường Giang, chủ chiếc xe vừa gửi đơn nên công an phường đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.