Camera quay cảnh cụ ông 90 tuổi bị nạn trên QL1A

(PLO)- Sau khi gây tai nạn, tài xế không dừng đến khi gia đình phát hiện thì ông cụ đã tử vong. 

Chiều 29-4, Cơ quan công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng điều tra, truy tìm tài xế điều khiển chiếc xe trong vụ tai nạn giao thông khiến một cụ ông tử vong.

Đoạn đường hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ĐL

Vụ tai nạn được cơ quan chức năng xác định xảy ra khoảng 3 giờ sáng 28-4, trên tuyến quốc lộ 1A tránh TP Hà Tĩnh (thuộc địa phận tổ dân phố 15, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) làm ông Nguyễn Văn B. (90 tuổi, trú thị trấn Thạch Hà) tử vong.

Khoảng 3 giờ, trời còn tối, ông B. rời nhà. Sau đó, người dân, người thân phát hiện ông B. bị tai nạn, tử vong trên đường.

Khi công an đang vào cuộc điều tra, trên mạng xã hội xuất hiện clip được cho là do camera hành trình ghi hiện trường vụ tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục trích xuất camera dọc quốc lộ 1A để truy tìm chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.