Camera ghi cảnh nữ giúp việc lấy xe máy, laptop

(PLO)- Tin tưởng người giúp việc, gia đình giao chìa khóa nhà và bị trộm mất xe máy, laptop.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-10, Công an phường 15 (quận Tân Bình, TP.HCM) tiếp nhận tin trình báo của bà MTML (51 tuổi, ngụ phường 15) về việc bị mất tài sản.

Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Người giúp việc mang tài sản của gia đình bà L đi mất. Ảnh chụp từ clip

Người giúp việc mang tài sản của gia đình bà L đi mất. Ảnh chụp từ clip

Theo bà L, trước đó bà đến một trung tâm môi giới việc làm ở khu vực ngã tư An Sương (giáp ranh giữa huyện Hóc Môn và quận 12, TP.HCM) để tìm người giúp việc.

Bà L được giới thiệu người giúp việc là bà TTMD (43 tuổi, quê Tiền Giang) với mức lương là 7,5 triệu đồng/tháng.

Người phụ nữ còn lấy luôn chiếc xe máy. Ảnh chụp từ clip

Người phụ nữ còn lấy luôn chiếc xe máy. Ảnh chụp từ clip

Sau khi làm việc được hơn một tháng, bà D nói gia đình có việc nên xin lại CCCD và xin được trả tiền lương rồi rời đi.

Sau đó ít ngày, bà D lại liên hệ và nói rằng đã giải quyết xong công việc gia đình, do quý gia đình chủ nên xin được quay lại làm việc.

Theo chủ nhà, bà D trước đó còn mượn một số tiền. Ảnh chụp từ clip

Theo chủ nhà, bà D trước đó còn mượn một số tiền. Ảnh chụp từ clip

Bà L thấy nữ giúp việc này dễ thương, làm việc rất chỉn chu nên đã chấp thuận.

Chủ nhà đã đồng ý giao lại toàn bộ chìa khóa nhà, phòng cho bà D để tiện dọn dẹp, quản lý. Ngoài ra, gia đình còn viết giấy cho bà D mượn số tiền 3,5 triệu đồng và trả lại CCCD.

Sau khi lấy đi tài sản người phụ nữ này cắt đứt liên lạc với gia đình chủ. Ảnh chụp từ clip

Sau khi lấy đi tài sản người phụ nữ này cắt đứt liên lạc với gia đình chủ. Ảnh chụp từ clip

Nhưng khoảng 23 giờ ngày 14-10, vợ chồng bà L về nhà thì phát hiện nữ giúp việc đã biến mất cùng một laptop của con gái và một chiếc xe máy. Bà L có qua trung tâm giới thiệu việc làm để phản ánh nhưng không được giải quyết

“Tôi có nhắn tin nói rằng nếu chị gặp khó khăn thì quay lại đây trả lại tài sản tôi sẽ cho mượn tiền để trang trải và không trình báo công an. Tuy nhiên, bà D không trả lời, chặn luôn liên lạc” – bà L nói.

Gia đình bà L sau đó phải thay các khóa cửa nhà vì lo lắng. Ảnh: NT

Gia đình bà L sau đó phải thay các khóa cửa nhà vì lo lắng. Ảnh: NT

Theo nạn nhân, tài sản bị mất hơn 20 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.