Camera ghi cảnh kẻ gian trộm hàng chục triệu 1 cửa tiệm ở Đồng Nai

(PLO)- Khi vào tiệm, kẻ gian hỏi mua nhiều món hàng để chủ tiệm phân tâm rồi tiếp cận tủ đựng tiền lấy trộm.

Chiều ngày 10-7, phản ánh với báo Pháp Luật TP.HCM, bà T. còn bàng hoàng vì vừa bị một người tiếp cận, sử dụng “chiêu” mua nhiều loại hàng hóa để bà mất tập trung trộm hàng chục triệu đồng.

Theo bà T., trưa ngày 10-7, có một phụ nữ đi xe gắn máy mặt áo đỏ, che kín mặt vào quán của bà ở xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để mua hàng.

Khi vào tiệm, người này hỏi mua nhiều thứ, trong đó có nói cần mua mì gói vì mùa dịch nhu cầu cao. Ban đầu kẻ người này hỏi giá rồi mua hai thùng. Sau đó vờ gọi điện rồi đổi thành năm thùng.

Sau đó bà này hỏi mua thêm các món khác để chủ quán mất tập trung.

Camera an ninh ghi cảnh kẻ trộm tiếp cận tủ đựng tiền lấy trộm. Ảnh cắt từ camera

Lợi dụng lúc bà T. ra vào trong lấy hàng, kẻ gian đã mở tủ lấy toàn bộ tiền và nhiều thẻ cào điện thoại. Do mùa dịch, giãn cách xã hội nên số khách đến nhà mua hàng rất vắng nên kẻ gian nhiều lần tiếp cận chỗ để thẻ cào và tiền mà không ai thấy.

Sau khi kẻ gian lấy tiền và thẻ cào, có một người khách hàng đến quán mua thẻ cào, sợ bị lộ nên kẻ gian ngay lập tức lao ra xe, nói sẽ quay lại chở hàng sau, rồi quay đầu xe tẩu thoát.

Bà T. sau đó phát hiện không còn tiền và thẻ cào đã trích xuất camera thì biết người phụ nữ mặc áo đỏ chính là kẻ gian lừa đảo. Tổng thẻ cào bị mất và số tiền mặt theo bà T. là hơn chục triệu đồng.

Tiệm bà T. trong một con đường vắng người ở xã Phú Thanh, xung quanh thưa thớt người qua lại. Kẻ gian lợi dụng thời điểm dịch, càng ít người mua hàng nên đã ra tay.

Bà T. đã trình báo sự việc cho công an.

Trước đó vài ngày, một chủ tiệm tạp hoá tại chợ Trà Cổ (cũ), thuộc địa phận Thị trấn Tân Phú, Đồng Nai cũng bị một nhóm người lừa đảo khi mua thẻ cào.

Theo đó, nhóm người này nói muốn mua tám thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng. Sau khi trả tiền và nhận thẻ, nhóm này tìm cớ đổi ý trả lại thẻ và nhận lại tiền là 800.000 đồng. Chủ quán cũng đồng ý trả lại tiền và nhận lại thẻ.

Tuy nhiên, sau khi kẻ gian rời đi, chủ quán mới phát hiện toàn bộ thẻ cào đã bị đánh tráo bằng thẻ cũ đã cào rồi, do kẻ lừa đảo nguỵ trang tinh vi.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, ngành công an liên tục tuyên truyền và cảnh báo người dân hành vi lừa đảo bằng nhiều hình thức; trong đó có việc kẻ gian lợi dụng dịch và sự sơ hở của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, cướp giật.

Người dân nên cẩn thận với việc cất giữ tài sản, tiếp xúc với người lạ để đảm bảo an toàn cho bản thân và tài sản cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.