Camera ghi cảnh 1 người rơi hồ nước tử vong nhưng 10 người nhậu cùng không biết

(PLO)- Một nhóm khoảng hơn 10 người ngồi nhậu thì người đàn ông rơi hồ nước tử vong nhưng không ai hay biết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-5, lãnh đạo huyện Hớn Quản (Bình Phước) xác nhận có trường hợp một người đàn ông rơi xuống hồ nước tử vong vào tối ngày 10-5.

Người đàn ông tại Bình Phước rơi hồ nước tử vong ngay trước mặt nhóm bạn nhậu mà không ai biết.
Người đàn ông tại Bình Phước rơi hồ nước tử vong ngay trước mặt nhóm bạn nhậu mà không ai biết.
Clip: Người đàn ông tại Bình Phước ngã xuống hồ nước chết ngay trước mặt nhóm bạn nhậu

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, vụ việc xảy ra tại một quán nhậu nằm tại xã Thanh Bình (huyện Hớn Quản), ban đầu lực lượng công an nhận định là người đàn ông tự ngã xuống hồ tử vong.

Theo thông tin clip của người dân cung cấp, vào tối 10-5 một nhóm khoảng hơn 10 người ngồi ăn nhậu trong một chòi lá nằm giữa hồ nước.

Khoảng hơn 20 giờ, một đôi nam nữ trong nhóm hát karaoke, còn những người khác đang nói chuyện.

Lúc này, một người đàn ông mặc áo đỏ đi từ trong chòi lá đi lên cây cầu dẫn vào bờ hồ. Khi đi ra cầu dẫn (cách chòi lá khoảng gần 2 mét) thì bất ngờ ngã xuống hồ nước, rồi chìm xuống.

Do hát karaoke nên mọi người đều không nghe thấy tiếng động bất thường.

Đáng chú ý, ngay gần sát vị trí người đàn ông ngã xuống có một người đàn ông đứng hút thuốc mặt hướng về vị trí người đàn ông ngã nhưng không biết.

Bên cạnh đó, khi người đàn ông vừa ngã xuống nước, có một người phụ nữ đi tới nhìn thấy mặt nước hồ có động nhưng tưởng cá dưới hồ.

Đến ngày 11-5 nhân viên trong quán nhậu mới phát hiện sự việc, sau đó người đàn ông đã được vớt lên nhưng đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.