'Cắm' xe đạp điện để rủ bạn gái 13 tuổi vào nhà nghỉ

Sau vài lần đi chơi cùng bạn gái 13 tuổi, Giang đã đem xe đạp điện đi cầm đồ lấy 4 triệu đồng để dẫn bạn vào nhà nghỉ.

Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trường Giang (15 tuổi, ở Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội), để điều tra hành vi Giao cấu với trẻ em.

Theo cơ quan điều tra, trưa 7/5, Giang và cháu Nguyễn Phương Thảo (sinh tháng 8/2000, cùng ở huyện Ba Vì) rủ nhau đi chơi. Không có tiền bao bạn gái ‘nhí”, Giang đem đặt chiếc xe đạp điện lấy 4 triệu đồng.

Chiều hôm đó, cặp đôi này thuê phòng một nhà nghỉ ở thị xã Sơn Tây ‘vui vẻ’. Bốn hôm sau, bố Thảo biết việc đã trình báo lên Đồn công an Tản Viên (công an huyện Ba Vì).

Thanh niên này khai quen Thảo đầu năm 2014, hai bên sớm nảy sinh tình cảm. Trước khi bỏ nhà đi cùng bạn trai, Thảo đã vài lần đi chơi cùng Giang.

* Tên bị hại đã được thay đổi

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.