Cầm mã tấu, dao phóng lợn từ Đồng Nai lên TP.HCM chém người

(PLO)- Nhóm thanh niên cầm theo dao phóng lợn, mã tấu…từ Đồng Nai đến huyện Hóc Môn, TP.HCM chém một thanh niên nhập viện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-10, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang lấy lời khai Phạm Vũ Y (21 tuổi), Lê Minh Đức (18 tuổi) cùng quê Cà Mau, Đặng Hoài Phong (18 tuổi, quê Tây Ninh) và tám người khác để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là anh Lê Nguyễn Anh Tiếng (17 tuổi, quê Phú Yên).

Theo điều tra, khoảng 10 giờ ngày 22-10, nhóm thanh niên mang theo hung khí xông đến tiệm internet trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn) tấn công anh Tiếng.

Công an huyện Hóc Môn nhanh chóng xác định, truy bắt nhóm thanh niên cầm hung khí chém người trên địa bàn. Ảnh: CA

Công an huyện Hóc Môn nhanh chóng xác định, truy bắt nhóm thanh niên cầm hung khí chém người trên địa bàn. Ảnh: CA

Sau khi gây án, nhóm này rời đi. Anh Tiếng bị đa chấn thương, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSHS, Công an huyện Hóc Môn nhanh chóng có mặt ở hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh, lấy lời khai để phục vụ điều tra, truy xét.

Công an nhanh chóng xác định được nhóm 10 người liên quan trực tiếp đến vụ việc. Tuy nhiên, những người này đã tẩu thoát, trốn xuống tỉnh Đồng Nai.

Một tổ công tác thuộc Đội CSHS, Công an huyện Hóc Môn đã xuống tỉnh Đồng Nai, phối hợp với công an địa phương mời nhóm 10 người liên quan đến làm việc.

Tại cơ quan điều tra, nhóm Y, Đức, Phong… khai là quản lý các nữ tiếp viên phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Nhóm này thuê nhà tại huyện Long Thành cho mình và các nữ tiếp viên ở. Tuy nhiên, một số nữ tiếp viên nữ nợ tiền của Y nên tự ý nghĩ việc, bỏ trốn.

Đến ngày 21-10, nhóm này nghe anh Tiếng gọi điện thoại cho một nữ tiếp viên tên Thư nói rằng biết các nữ tiếp viên bỏ trốn đang ở đâu.

Phong có nhờ giúp chỉ chỗ các nữ tiếp viên nhưng Tiếng không đồng ý. Qua điện thoại, Tiếng nói các nữ tiếp viên dọa sẽ kêu người đến đánh Thư.

Y cho rằng Tiếng có liên quan đến vụ việc một số người đi ô tô đến đánh Thư nên nói với Phong, Đức đi gặp Tiếng để “nói chuyện”.

Đến ngày 22-10, qua định vị, biết Tiếng đang ở một quán internet trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn. Nhóm Y, Đức, Phong rủ thêm một số người khác cầm theo hung khí tìm đánh.

Nhóm này thuê xe ô tô 16 chỗ chạy từ Đồng Nai xuống Hóc Môn. Đến nơi, gặp Tiếng, Y xác nhận đúng người thì cả nhóm dùng mã tấu, dao phóng lợn…tấn công Tiếng gây thương tích 13%.

Công an cũng thu giữ 4 cây dao tự chế các loại và một gậy gỗ là hung khí trong vụ việc.

Đại diện Công an huyện Hóc Môn cho biết, hiện nay một số thanh niên trẻ tuổi thiếu hiểu biết pháp luật, không được sự giáo dục của gia đình nên rất manh động, hay dùng hung khí thanh toán nhau.

“Công an TP.HCM sẽ xử lý nghiêm minh, triệt để những vụ việc các nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí, tụ tập, hẹn nhau tấn công người khác. Qua đây, cũng cảnh báo các gia đình có biện pháp quản lý, giáo dục con cái để tránh hành vi vi phạm pháp luật”, vị này nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.