Cầm dao vào phòng trọ đâm chết người

(PL)- Chiều 17-6, một người lạ mặt cầm dao xông vào dãy phòng trọ thuộc tổ 48B (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đâm chết một phụ nữ và làm một người khác bị thương.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, nghe tiếng la hét ở dãy phòng trọ của chị TT nên mọi người chạy đến xem. Lúc này, một thanh niên cầm dao nhọn từ phòng trọ chạy ra leo lên xe máy bỏ chạy. Nhìn thấy đối tượng, anh Bùi Đăng Toàn liền đuổi theo nhưng bị đối tượng quay lại đâm nhiều nhát trúng vào tay trái. Người dân ở quanh dãy trọ phát hiện chị T. đã tử vong do bị trúng nhiều vết đâm. Anh Toàn được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Được biết chị T. có người yêu tên V. và hai người đã đi chụp ảnh cưới, dự định đến cuối tháng 7 thì tổ chức. Chị T. cũng đang mang bầu khoảng 3-4 tháng.

L.THỦY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.