Cầm dao rượt chém công an xã

(PLO)- Công an xã đến hiện trường giải quyết vụ chém người gây thương tích thì bị Giang cầm dao đuổi chém.
Ngày 14-12, Công an huyện Cầu Ngang tạm giữ hình sự Thạch Trường Giang (22 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. 
Theo công an, khoảng 20 giờ 30 ngày 11-12, người dân xã Thuận Hòa trình báo công an xã về việc Giang dùng dao chém gây thương tích một người dân 

Nhận được tin báo, ông Trương Minh Toàn, Phó Trưởng Công an xã Thuận Hòa, cùng ba công an viên và dân quân tự vệ đã nhanh chóng đến hiện trường giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, lúc này Giang không chấp hành mà còn có biểu hiện chống đối.
Giang đã cầm dao rượt chém công an viên và dân quân tự vệ nhưng rất may không gây thương tích và nhanh chóng bị lực lượng chức năng khống chế.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.