Cầm dao bầu đâm 'tình địch'

Thấy điện thoại của vợ có cuộc gọi của anh Hải, Cường nổi cơn ghen, cầm dao đi "nói chuyện" với anh này.

Vợ chồng Lê Văn Cường (35 tuổi) bán hàng nước tại khu vực cổng Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội. Họ quen anh Nguyễn Văn Hải trước kia là phụ xe.

Chiều tối 14/8, Cường phát hiện trong điện thoại của vợ có cuộc gọi đi và gọi đến của anh Hải. Cường tra hỏi và vợ thừa nhận có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông này. Trình bày sau này tại cơ quan điều tra, vợ Cường cho biết vì muốn cho qua chuyện nên mới nhận như vậy.

Cường liên lạc với anh Hải, hẹn gặp tại Bến xe Mỹ Đình. Khoảng 12h ngày 15/8, khi đến nơi thấy anh Hải ngồi cùng nhiều người, Cường đề nghị ra chỗ khác nói chuyện nhưng bị từ chối. Cường rút dao đuổi và đâm anh Hải một nhát vào cạnh sườn. Anh Vũ Ngọc Hải, bạn của nạn nhân, vào can ngăn cũng bị Cường đâm vào mông.

Cường sau đó ra trình diện cơ quan công an. Ngày 20/8, Công an huyện Từ Liêm đã tạm giữ hình sự Cường về hành vi gây thương tích cho hai nạn nhân.

Theo An ninh thủ đô

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.