Cầm đại đao lạng lách với CSGT như phim

(PLO)- Sau khi bị ép ngã xe người cầm đại đao trốn vào rừng tràm.

Ngày 9-3, tin từ Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết đang tiếp tục truy xét người đàn ông cầm đại đao lạng lách, đánh võng để tránh CSGT.

Người thanh niên tay cầm đại đao sau khi bị CSGT ép ngã. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, chiều 8-3, trên Facebook chia sẻ một clip dài khoảng 2 phút ghi lại hình ảnh một thanh niên một tay lái xe, tay còn lại cầm đại đao lạng lách, đánh võng nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của CSGT.

Khi bị lực lượng CSGT ép ngã xe, thanh niên này cầm hung khí quơ loạn xạ rồi chạy trốn vào rừng tràm.

Sáng 9-3, trao đổi với PLO, Trung tá Kiều Văn Thành, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Tuy Phong, cho biết sự việc xảy ra khoảng 12 giờ ngày 7-3, trên đường DT716 thuộc xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong.

Đại úy CSGT Trần Văn Hiệu, người trực tiếp truy đuổi, cho hay trưa 7-3, tổ công tác đang tuần tra thì nhận tin báo có một người đàn ông không đội nón bảo hiểm, chạy xe với tốc độ cao, trên tay cầm một vật lạ giống như hung khí.

Lập tức tổ tuần tra chốt chặn yêu cầu dừng xe nhưng người đàn ông này không chấp hành mà bỏ chạy.

Hình ảnh lạng lách trên đường. (Ảnh cắt từ clip)

Đại úy Hiệu cho biết phải rất khó khăn mới ép được xe vì người này liên tục chạy vào đường đất cát và chuyển làn ngược lại.

Khi bị ngã xe, người đàn ông này chạy vào rừng tràm nên lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy xét.

Công an huyện Tuy Phong đã lập biên bản, thu giữ chiếc xe mà thanh niên này bỏ lại mang biển số 60F-6961. Tuy nhiên qua xác minh thì đây là xe mang biển số giả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.