Cầm chày dọa đánh vợ, chồng bị bắt tạm giam

(PLO)- Đang ở tầng 2 thắp hương thì thấy chồng cầm chày gỗ lao tới, người vợ sợ hãi leo qua lan can trốn và bị ngã với thương tích 45%. 

Ngày 27-5, Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Bảo (48 tuổi, trú tại phường Hương An, thị xã Hương Trà) về tội cố ý gây thương tích.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Bảo. Ảnh: B.TRÂM

Trước đó, vào tối 26-1, do có mâu thuẫn, Hoàng Văn Bảo đã mắng chửi vợ.

Sau đó vợ Bảo đi lên ban công tầng 2 để thắp hương thì Bảo lấy một chày gỗ từ nhà bếp đuổi theo, đe dọa đánh. Người vợ hoảng sợ leo qua lan can và bị ngã với thương tích 45%.

Hồi năm 2016, Hoàng Văn Bảo từng có hành vi bạo lực gia đình đối với vợ và đã bị Công an phường An Hòa, TP Huế xử phạt vi phạm hành chính. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.