Cải trang thành nam để trốn hai lệnh truy nã

(PLO)- Từ một phụ nữ tóc dài, Đoàn Thị Phú cắt tóc ngắn, xăm trổ đầy mình, bốn năm trời sống lang thang ở nhiều nơi để trốn hai lệnh truy nã.

Năm 2012, Đoàn Thị Phú (41 tuổi, quê Tiền Giang) bị Công an tỉnh Tiền Giang bắt, khởi tố về tội chứa mại dâm. Trong thời gian được tại ngoại, Phú bỏ trốn lên TP.HCM.

Trong thời gian bị Công an tỉnh Tiền Giang truy nã, Phú bằng tài ăn nói dẻo quẹo đã chiếm đoạt được hơn 10 tỉ đồng của một người quen tại TP.HCM. Qua các thông tin do nạn nhân cung cấp, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục ra quyết định truy nã Phú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ đó, Phú thay hình đổi dạng và liên tục thay đổi chỗ ở. Bốn năm trời truy tìm, các trinh sát Đội 2 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP.HCM nhiều lần tìm đến địa chỉ nghi Phú trú ngụ nhưng bao giờ Phú cũng đã rời đi trước đó.

Ngày 29-2, Trung tá Nguyễn Thành Công nhận được mật báo có một người khả nghi xuất hiện ở một quán cà phê tại phường Tân Phú, quận 7. Lập tức Trung tá Công phóng như bay đến quận 7 nhưng khi đến nơi thì kẻ tình nghi đã bỏ đi mất. Từ nguồn tin, Trung tá Công nắm được Phú khi rời khỏi quán đã đi cùng ba thanh niên xăm trổ đầy mình, khả năng là đi “đập đá” tập thể. Anh quyết định ngồi chờ tại quán.

Đoàn Thị Phú lúc bị bắt (trái) và ảnh trong lệnh truy nã (phải). Ảnh: HT

Quả như phán đoán, hơn một tiếng sau nghi can quay trở lại quán. Tuy nhiên, Trung tá Công có chút lo lắng khi hình dạng của kẻ mới xuất hiện nhìn khác xa so với hình ảnh trong lệnh truy nã. Người trong lệnh truy nã tóc dài, khuôn mặt mảnh mai, nữ tính, còn người đối diện ốm yếu, người đầy hình xăm, nhìn giống đàn ông hơn phụ nữ.

Sau một lúc quan sát và phân tích, Trung tá Công xác định người này chính là Phú, vẻ ngoài thay đổi có lẽ do Phú nghiện ma túy đá. Anh quyết định đến khống chế, bắt giữ Phú. Tuy nhiên, “nữ quái” này phản kháng dữ dội, cào cấu, cắn vào tay Trung tá Công, đập phá, xô đổ bàn ghế... Do được báo tin phối hợp, ít phút sau công an phường đã đến hỗ trợ Trung tá Công khống chế đưa Phú về trụ sở. Tại đây, do còn phê ma túy nên Phú la hét, chống đối đến cùng. Tuy nhiên, cuối cùng “nữ quái” này đã chịu ký tên vào biên bản bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng về việc Phú trong thời gian trốn truy nã tiếp tục cùng nhiều đối tượng giang hồ gây án, trộm cắp để có tiền sử dụng ma túy.

Bắt trưởng thôn trốn lệnh truy nã 27 năm

Ngày 2-3, Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao Đào Xuân Chừng (57 tuổi, quê thôn Xuân Kiều, Đức Chính, Cẩm Bình, Hải Hưng) cho Công an tỉnh Hải Dương. Trước đó, PC52 đã bắt giữ Chừng khi đang mang tên Đoàn Văn Dũng, làm trưởng thôn Văn Thủy 2, Cam Phước Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa.

Những năm 1980, khi đang làm trưởng Ban Tài chính HTX Thủy Cẩm Bình (huyện Cẩm Bình, nay là huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), Chừng cùng ban chủ nhiệm HTX vay 100 tấn lúa giống của Cục Dự trữ Quốc gia rồi cho các HTX khác vay lại nhằm trục lợi. Đã quá thời hạn ba năm nhưng HTX Thủy Cẩm Bình vẫn không trả lại số lúa giống trên, Cục Dự trữ Quốc gia tố giác đến cơ quan chức năng.

Đầu năm 1989, TAND huyện Cẩm Bình tuyên phạt Chừng bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian tại ngoại chờ tòa xử phúc thẩm, Chừng đưa vợ cùng ba con trốn vào Khánh Hòa sinh sống. Lúc này Chừng đổi họ tên thành Đoàn Văn Dũng, đồng thời đổi luôn họ tên của ba người con.

Trong thời gian sinh sống ở xã Cam Phước Tây, Chừng nhiều lần được các ngành ở địa phương, trung ương khen thưởng do làm kinh tế giỏi. Đầu năm 2012, Chừng được bầu làm phó thôn Văn Thủy 2; đến năm 2014 làm trưởng thôn. Các con của Chừng cũng học hành thành đạt. Gần đây, người con cả của Chừng được một cơ quan đề nghị kết nạp Đảng. Trong quá trình xác minh lý lịch cho người con, cơ quan chức năng phát hiện Chừng đã trốn lệnh truy nã 27 năm...

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.