Cài thiết bị nổ vào loa để đe dọa anh em cột chèo

Chiều 21-1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp Đoàn Văn Đức ( SN 1978, ngụ xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) - chủ tiệm điện tử Đức Nam - để điều tra về hành vi đe dọa giết người.

Đoàn Văn Đức - kẻ cài thuốc nổ vào 4 thùng loa gửi anh em cột chèo

Đoàn Văn Đức - kẻ cài thuốc nổ vào 4 thùng loa gửi anh em cột chèo

Trước đó, ngày 20-1, Phòng CSHS nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1976, ngụ xã Mỹ Tịnh An) có bốn thùng loa loại lớn của khách gửi sửa có cài thiết bị nổ.

Công an tiến hành điều tra thì được biết ngày 18-1, có một người chạy xe ba gác máy chở đến nhà anh Hiệp 1 amply, 1 đầu DVD và 4 thùng loa.

Sau đó, có người sử dụng sim rác gọi cho anh Hiệp nhờ sửa dùm. Đến sáng 20-1, anh Hiệp mở một thùng loa ra thì phát hiện bên trong thùng loa được tháo rỗng và có nhiều bình đựng xăng, một dây điện kích nổ, một chiếc điện thoại di động và một chùm que diêm quẹt. Anh Hiệp báo công an, kết quả khám nghiệm cho thấy các thùng loa khác cũng có thiết bị nổ. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đến chiều 21-1, trinh sát đã bắt khẩn cấp Đức.

Tại công an, Đức khai mình là anh em cột chèo với Hiệp, cùng làm nghề sửa điện tử. Do có mâu thuẫn, Đức có ý định chế tạo thiết bị nổ đặt bên trong thùng loa gửi đến nhà anh Hiệp và gắn sim vào điện thoại di động để kích nổ. Sau khi thử nghiệm thành công, Đức về nhà cha ruột của mình, mua hơn 30 lít xăng, điện thoại, đây điện…. chế tạo bốn thiết bị kích nổ cho vào 4 thùng loa.

Bốn thùng loa chứa xăng và thuốc nổ

Bốn thùng loa chứa xăng và thuốc nổ

Do có dự định từ trước, Đức tìm gặp anh Lê Kim Hùng (SN 1968, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), làm nghề chở thuê. Đức xin số điện thoại, nói rằng nếu có hàng thì điện thoại anh Hùng chở đến tiệm điện tử của anh Hiệp.

Đức đưa trước cho anh Hùng 150 ngàn đồng. Vài ngày sau, khi chế tạo xong các thiết bị nổ cho vào bốn thùng loa, Đức kêu đứa em trai của mình là Đoàn Nguyên Hạnh lấy tên giả, sử dụng sim rác gọi anh Hùng đến một điểm ven đường chở bốn thùng loa này đến nhà anh Hiệp. Do đó, anh Hùng không biết Hạnh và Đức là ai.

Tại cơ quan công an, Đức khai chỉ muốn dọa Hiệp sợ nên những chiếc điện thoại trong thùng loa Đức không có gắn sim. Hiện công an đang điều tra làm rõ.

Theo Minh Sơn (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.