Cải tạo kênh Ba Bò: làm… dần dần?

Kênh Ba Bò chảy từ địa phận Bình Dương qua Thủ Đức, TP.HCM “nổi tiếng” vì ô nhiễm. Việc cải tạo dòng kênh nước đen đã ô nhiễm đến mức đậm đặc này là vấn đề bức xúc của người dân bấy lâu nay, Nhưng e rằng tiến trình này không dễ…

Bồi thường chậm, giải tỏa chậm: lỗi của Bình Dương?

"Hạ nguồn" kênh Ba Bò nước đen ngòm và bốc mùi hôi vào lúc 16h-19h hàng ngày.
"Hạ nguồn" kênh Ba Bò nước đen ngòm và bốc mùi hôi vào lúc 16h-19h hàng ngày.

Theo báo cáo của Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM, hiện nay ban bồi thường quận Thủ Đức đã tổ chức kiểm kê 264/270 hồ sơ áp giá bồi thường. Ngoài 6 hộ dân không hợp tác, đã có 217 hồ sơ được áp giá bồi thường và thẩm định, 208 hồ sơ được thông qua và đủ điều kiện chi trả.

Theo tiến độ thực hiện, Trung tâm chống ngập đã chuyển cho ban bồi thường quận Thủ Đức 30 tỉ đồng trong kế hoạch vốn năm 2009, nhưng tiến độ thực hiện chi trả bồi thường đến nay mới chỉ được 16/52 hộ dân (phạm vi tỉnh lộ 43, cầu Ngô Chí Quốc và cầu K0+985) với tổng số tiền chi trả theo kế hoạch là 24 tỉ đồng. Căn cứ số lượng hồ sơ đã áp giá bồi thường, công tác giải tỏa hiện nay có “nhu cầu” tạm ứng thêm 70 tỉ đồng nữa để chi trả các hộ dân trong dự án. Đây là phần việc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư mà TP.HCM phải làm.

Cũng trong báo cáo này, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nhận định về phần trách nhiệm phía tỉnh Bình Dương một cách cụ thể: “Ban bồi thường huyện Thuận An đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho áp dụng đợn giá bồi thường và hỗ trợ của TP.HCM để tính bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Tuy nhiên đến nay, UBND tỉnh Bình Dương vẫn chưa có ý kiến, làm chậm tiến độ triển khai các công tác khác.”

“Ưu tiên số một!” đang chờ Thủ tướng cho phép

Quang cảnh hồ điều tiết kênh Ba Bò: nước đen quánh, đặc sệt và có mùi rất khó chịu
Quang cảnh hồ điều tiết kênh Ba Bò: nước đen quánh, đặc sệt và có mùi rất khó chịu

“Kênh Ba Bò là ưu tiên số một!”, ông Nguyễn Minh Hoàng, trưởng ban Ngân sách HĐND TP.HCM nhận định về sự ưu tiên các công trình thuộc danh mục đầu tư năm 2008. Sở dĩ nói “ưu tiên số một” bởi vì ngoài kênh Ba Bò, các dự án như: nạo vét rạch Ông Búp; cải tạo rạch Xuyên Tâm; nạo vét rạch Cầu Sơn, Cầu Bông; rạch Bầu Trâu; lắp đặt cống hộp kênh Liên xã; cải tạo và kiểm soát triều rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa cũng đang “khát” kinh phí, trong khi vấn đề tập trung ngân sách của TP.HCM thấp do khó khăn chung.

Ông Hoàng cũng nhận xét rằng kết quả của việc giảm ô nhiễm ở rạch Ba Bò chưa tốt và cần có sự kiên quyết của chính quyền tỉnh Bình Dương trong việc ngăn xả nước thải chưa được xử lý hoặc xử lý chưa tốt ra kênh Ba Bò.

Hiện nay, gói thầu xây lắp “xây dựng tuyến kênh nhánh” của kênh Ba Bò đã hoàn tất hồ sơ thiết kế, nhưng chưa thể thi công vì UBND TP.HCM chỉ chấp thuận về nguyên tắc cho phép Trung tâm chống ngập triển khai các gói thầu theo hình thức chỉ định thầu, điều này chỉ có thể triển khai sau khi Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Theo Mai Quốc Ấn ( SGTT)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.