Cãi nhau với cha, một thiếu nữ nhảy cầu tự tử

(PL)- Thi thể cô gái trẻ nhảy sông Sài Gòn tự vẫn được lực lượng người nhái Đội Cứu nạn-cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM tìm thấy đưa lên bờ vào sáng 23-4.

Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ cùng ngày, Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (18 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) được ông Vũ (cha của Ngọc) chở đi xe máy. Khi đến giữa cầu Bình Phước (quận 12, TP.HCM) thì hai cha con xảy ra cãi vã. Bất ngờ Ngọc rời xe, leo lên lan can cầu gieo mình xuống sông tự vẫn. Ông Vũ nhanh chóng bơi cứu con nhưng bị đuối nước được người dân phát hiện, cứu kịp thời. Còn Ngọc bị nước cuốn mất tích.

Thân nhân nạn nhân cho biết Ngọc học lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Gò Vấp. Trước đó hai ngày, Ngọc không về nhà. Ông Vũ đi tìm, phát hiện con đang hát karaoke với bạn nên đưa về nhà. Trên đường đi hai cha con xảy ra mâu thuẫn.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.