Cãi nhau, người đàn ông đâm chết người tình

(PLO)- Do mâu thuẫn cá nhân, Dương Mạnh Hiển đã dùng dao đâm người tình tử vong rồi bỏ trốn.
Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với lực lượng Công an thị xã Đông Triều và các cơ quan chức năng truy bắt Dương Mạnh Hiển (SN 1977, trú phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), nghi can giết người.
Nạn nhân trong vụ án là chị Đặng Thị Phẳng (SN 1973, trú phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều), vợ chưa cưới của Hiển.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 23-12 hai người cãi nhau, sau đó Hiển dùng dao đâm vào vùng lưng trái nạn nhân.
Ngay khi xảy ra sự việc, nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Hiển bỏ trốn ngay sau đó.
Công an thị xã Đông Triều phối hợp với PC45, PC54 Công an tỉnh Quảng Ninh, VKS có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi và truy bắt nghi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.