Cãi nhau, mua 5 lít xăng về đốt nhà hàng xóm

Bị tát tai, người đàn ông có 3 tiền án, 2 tiền sự bực mình đi mua 5 lít xăng về định đốt nhà hàng xóm.

Ngày 19-7, công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố Hồ Thanh Hiếu (34 tuổi, ở phường Nhân Chính, Thanh Xuân) về hành vi Đe dọa giết người.

Theo cơ quan công an, gia đình Hiếu ở cạnh nhà chị Nghiêm Thị Hiền (51 tuổi, ở phường Nhân Chính). Lâu nay 2 gia đình họ có mâu thuẫn nên hay xảy ra cãi vã.

Cãi nhau, mua 5 lít xăng về đốt nhà hàng xóm
Hiếu định đốt nhà hàng xóm để trả thù.

Sáng 13-7, Hiếu bị anh Nguyên Văn Yên (người quen chị Hiền) tát 2 cái vào mặt. Tức tối, người đàn ông này tuổi đi mua 5 lít xăng về để trả thù.

Trưa cùng ngày, anh ta định mang xăng đổ vào nhà hàng xóm thì bị chị Hiền phát hiện, lao ra ngăn cản. Không đốt được nhà, anh này chạy về lấy cốc thủy tinh đập vào đầu người đàn ông lúc trước tát mình, khiến bị hại phải đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã đến bắt giữ Hiếu. Tại cơ quan công an, anh này khai có 3 tiền án, 2 tiền sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.