Cái chết thảm khốc của nam thanh niên nằm vắt ngang đường tàu

(PLO)- Thi thể nam thanh niên không còn nguyên vẹn khi tàu tông trực diện, kéo lê gần 200m...

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt. Ảnh: Tiến Dũng.

Vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 27-7, tại địa bàn TP. Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên đoàn tàu SE5 đầu kéo 916 chạy hướng Hà Nội - Sài Gòn do ông Chu Văn Đại làm trưởng tàu và lái tàu Lê Văn Trung điều khiển. Khi tàu đến km 1691 + 500 thuộc khu phố 1 phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) thì tông trực diện một thanh niên đang nằm ngang đường ray. Hậu quả nạn nhân tử vong tại chỗ trong tình trạng rất thảm khốc. Nạn nhân được xác định là anh Kim Văn Thái (25 tuổi) ngụ tỉnh Nghệ An.

Nhận được tin báo cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phối hợp với ngành đường sắt đến hiện trường để xử lý vụ tai nạn. Sau khi khám nghiêm hiện trường, thi thể nạn nhân được bàn giao cho người thân đưa về mai táng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.