Cách ly nhóm người nhập cảnh trái phép chở gỗ lậu

(PLO)- 12 người về từ Campuchia đã được bàn giao cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cách ly theo quy định.

Ngày 26-4, thông tin từ Đồn Biên phòng Ia Rvê (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đã bắt quả tang nhóm người đi xe máy vào khu vực biên giới đang có hành vi vận chuyển lâm sản trái phép.

Một số người bị bắt quả tang khi nhập cảnh về Việt Nam trái phép, chở theo gỗ. Ảnh AH

Trưa 25-4, tổ tuần tra của chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 (thuộc Đồn Biên phòng Ia Rvê) bắt nhóm 12 người đều trú tại thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp.

Tang vật thu giữ gồm năm lóng gỗ có đường kinh từ 15cm đến 30cm; dài từ 80cm – 250cm; năm bạnh gỗ gốc (chưa xác định được chủng loại và khối lượng) và tám xe máy. Có hai người bỏ chạy, sau đó đã đến cơ quan chức năng trình diện.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, cán bộ Đồn biên phòng Ia Rvê đã bàn giao những người trên về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ea Súp cách ly theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.