Cách chức trưởng công an xã ‘đại náo’ trường học

(PL)- Chiều 2-4, đại tá Lê Đức Đạo, Trưởng Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai), xác nhận cơ quan này vừa cách chức trưởng Công an xã Ia Dơk đối với Thiếu tá Trần Vũ Khiêm. Ông Khiêm được rút về đội phụ trách xã của Công an huyện Đức Cơ.

Cũng theo ông Đạo, quá trình xác minh, công an huyện xác định vật mà ông Khiêm dùng để đánh hai người ở Trường THCS Quang Trung (thị trấn Chư Ty) là hộp quẹt mồi thuốc có hình cây súng K54. Hộp quẹt này hiện đang được Công an huyện Đức Cơ tạm giữ. “Hai bị hại trong vụ án không có yêu cầu đi giám định thương tích nên công an huyện không khởi tố vụ án hình sự” - ông Đạo cho hay. Ngày 15-3, Đảng ủy xã Ia Dơk cũng đã ra quyết định kỷ luật khiển trách ông Khiêm.

Trước đó, chiều 2-3, tại Trường THCS Quang Trung, ông Khiêm đã dùng một vật giống khẩu súng đánh một bảo vệ và một học sinh trường này. Đồng thời dùng vật giống khẩu súng đe dọa khiến giáo viên và học sinh nhà trường hoảng sợ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.