Các chiến sĩ chốt CSGT đèo Bảo Lộc vừa dọn đường xong thì gặp nạn

(PLO)- Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cả ba chiến sĩ CSGT hy sinh trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc ngày 30-7 đều đang làm nhiệm vụ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết sau khi hoàn thành việc dọn dẹp đất, đá rơi xuống mặt đường Quốc lộ 20, các chiến sĩ CSGT tiếp tục nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và điều tiết giao thông trên đèo Bảo Lộc giữa cơn mưa to thì không may gặp nạn.

Đại úy Lê Ánh Sáng cùng Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường và Thượng uý Lê Quang Thành dọn dẹp, phân luồng giao thông trên đèo Bảo Lộc trước khi gặp nạn. Ảnh: VT - TS

Đại úy Lê Ánh Sáng cùng Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường và Thượng uý Lê Quang Thành dọn dẹp, phân luồng giao thông trên đèo Bảo Lộc trước khi gặp nạn. Ảnh: VT - TS

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, cả ba chiến sĩ CSGT hy sinh trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc đều đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giữ gìn ANTT, ATGT trên quốc lộ 20.

Cụ thể, sáng 30-7, toàn bộ cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung và Trạm CSGT Madagui thực hiện tuần tra toàn tuyến. Khoảng 10 giờ, phát hiện một tảng đá to rơi xuống chắn ngang quốc lộ 20 trên đèo Bảo Lộc khiến các phương tiện di chuyển khó khăn qua khu vực.

Tiếp nhận chỉ đạo, các chiến sĩ CSGT chốt đèo Bảo Lộc đến hiện trường, nhanh chóng di dời tảng đá khỏi mặt đường. Trong đó, Đại úy Lê Ánh Sáng đã cùng đồng đội di dời tảng đá chắn ngang đường

Đại úy Lê Ánh Sáng cùng đồng đội di dời tảng đá to rơi từ trên vách núi xuống khu vực cầu hẹp (cầu 1) tại Km 104+100 quốc lộ 20 trên đèo Bảo Lộc trước khi gặp nạn ít giờ đồng hồ. Ảnh: VT-TS

Đại úy Lê Ánh Sáng cùng đồng đội di dời tảng đá to rơi từ trên vách núi xuống khu vực cầu hẹp (cầu 1) tại Km 104+100 quốc lộ 20 trên đèo Bảo Lộc trước khi gặp nạn ít giờ đồng hồ. Ảnh: VT-TS

Sau khi di dời xong đá, đất, các tổ tuần tra tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Trong đó có ba chiến sĩ Lê Ánh Sáng, Lê Quang Thành và Nguyễn Khắc Thường.

Đến 15 giờ, khi các chiến sĩ nói trên đang điều tiết, hướng dẫn các phương tiện lưu thông phía trước chốt CSGT đèo Bảo Lộc thì bờ đất phía sau đổ sập khiến cả ba chiến sĩ cùng một người dân gặp nạn.

Vụ việc sau đó được nhiều đơn vị lực lượng thuộc tỉnh Lâm Đồng tổ chức tìm kiếm. Thi thể ba chiến sĩ Sáng, Thành và Thường đã được tìm thấy sau đó.

Đến sáng nay (31-7), thi thể Đại uý Sáng đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.