Ca sĩ tự thú đâm chết bạn diễn

Đâm chết đồng nghiệp cùng đoàn ca nhạc, Học bỏ trốn 200 km rồi ra trình diện vì nghĩ không thể thoát lưới pháp luật.
Trưa 13/5, Ngô Lê Anh Học (25 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) ra đầu thú về hành vi giết người tại Đồn biên phòng Roòn (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Học là ca sĩ đang theo đoàn biểu diễn tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, Quảng Trị. Đêm 12/5, sau ca diễn, nhiều người trong đoàn ngồi nhậu và đến khoảng 3h30 hôm sau do mâu thuẫn từ trước cộng với men say, Học dùng dao đâm chết đồng nghiệp 42 tuổi.

a-Ca-si-giet-nguoi-1-9957-1400032738.jpg

Học ra trình diện tại Đồn biên phòng.Ảnh: Hoàng Táo

Theo lời khai, ít phút sau khi gây án, Học bắt xe khách đi gần 200 km, xuống xe tại xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình). Cảm thấy không thể trốn thoát, Học ra trình diện.

7 năm trước, Học từng bị TAND TP Đà Nẵng kết án 3 năm tù về tội Cướp tài sản.

Theo Quang Hà (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.