Ca sĩ hội chợ giết người yêu trong cơn ngáo đá bị khởi tố

Sau khi "quan hệ", trong cơn ngáo đá, Chính tưởng người yêu có ý định sát hại mình nên xách dao đâm chết cô gái.

Chiều 17/12, Thượng tá Nguyễn Viết Chức - Phó trưởng Công an quận Long Biên (TP.Hà Nội), cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi, ngụ xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là chị Đường Thị Dung (28 tuổi, ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

Ca sĩ hội chợ giết người yêu trong cơn ngáo đá bị khởi tố ảnh 1
Nguyễn Hữu Chính trong lần đi hát tại hội chợ.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Chính khai, khoảng 22h ngày 13/12, sau khi sử dụng ma túy đá, anh ta cùng người tình là chị Dung có "quan hệ". Lúc này, trong cơn phê ma túy, Chính nghĩ cô gái có ý sát hại mình nên vùng dậy dùng móc áo vụt và dùng dao nhọn đâm chém loạn xạ cho đến khi nạn nhân gục xuống.

Thấy nạn nhân vẫn còn động đậy, Chính dùng ghế gỗ đánh vào đầu và mặt khiến H. tử vong. Sau khi gây án, Chính chạy vào nhà vệ sinh trốn.

Tới 10h ngày 14/12, hung thủ mặc quần áo rồi xuống nhà. Vì đêm trước có tiếng cãi vã trên phòng của Chính nên anh Nguyễn Văn Dinh (quản lý nhà trọ) giữ tên này lại và yêu cầu lên phòng kiểm tra. Lúc này, Chính loanh quanh không chịu lên nên anh Dinh thông báo cho tổ dân phố đến để giải quyết.

Khi cửa phòng trọ mở, mọi người hoảng hồn phát hiện Dung đã chết trên giường trong tư thế gần như lõa thể. Kết quả giám định pháp y cho thấy, trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, cứa và trọng thương ở phần mặt và đầu.

Nạn nhân tử vong do bị chấn thương sọ não và mất máu nhiều. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Chính bị công an quận Long Biên bắt ngay sau đó để điều tra hành vi Giết người. "Khi đưa về trụ sở công an, Chính vẫn còn trong trạng thái ngáo đá", một cảnh sát cho biết. Chính đã có vợ và 2 con ở quê, đang làm nghề MC, ca sĩ nghiệp dư tại đám cưới, quán bar ở Hà Nội.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Lê Tú (Zing)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.