Cả năm điều tra tìm không ra người phá rừng ở Gia Lai

(PLO)- Sau gần một năm điều tra, công an tạm xếp hồ sơ vì tìm không ra thủ phạm phá gần 50 m3 gỗ mà người dân phát hiện.
Chiều 4-3, Công an huyện Chư Pah (Gia Lai) xác nhận vừa ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ phá rừng diễn ra tại tiểu khu 187 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah quản lý vì tìm không ra thủ phạm.

Gỗ lậu do dân làng bắt giữ

Trước đó, tháng 4-2015, quá bức xúc trước việc lâm tặc ngang nhiên chở gỗ qua làng nhưng cơ quan chức năng “không hay biết”, hàng trăm thanh niên Bahnar ở làng Kon Sơ Lă (xã Hà Tây) phục kích bắt hai xe gỗ lậu (gần 10 m3).
Gần một tuần sau, ông Nguyễn Ngọc Cư- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pah kiểm tra, xác định có 40 cây gỗ sến và dầu nằm trong tiểu khu 187 bị đốn hạ với lượng gỗ gần 50 m3.

Người dân bên cây gỗ rừng bị lâm tặc đốn hạ

Sau khi khởi tố vụ án, Công an huyện Chư Pah đã mời một số người lên làm việc song không tìm ra thủ phạm vụ phá rừng nên tạm đình chỉ vụ án. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.