Cà Mau: Vợ đi nhậu về muộn, bị chồng say chém tử vong

(PLO)- Cả hai vợ chồng cùng đi nhậu, người chồng về trước, kêu người vợ về nhà nhưng người này nấn ná, khi về đến nhà thì hai vợ chồng cự cãi, người vợ bị chém tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-3, UBND xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ án chồng say chém vợ nhậu về muộn. Người chồng này tên Đỗ Tấn Lực, sinh 1975, đã bị Công an bắt giữ sau 2 giờ gây án bỏ trốn.

Chồng -say-chém-vợ-nhậu-về-muộn1.jpg
Ảnh tại hiện trường vụ án chồng say chém vợ . Ảnh CTV

Thông tin ban đầu, vào chiều 23-3-2024, Lực và vợ đều cùng đi nhậu với bạn, ở hai nơi khác nhau. Lực nghỉ nhậu về và ghé chỗ vợ đang nhậu với mấy chị em hàng xóm kêu vợ về. Tuy nhiên, người vợ là chị T, sinh 1980 không về ngay, mà ở lại nhậu thêm một lúc mới về.

Sau khi về đến nhà, thì hàng xóm nghe tiếng cự cãi nhau lớn và sau đó là tiếng kêu thất thanh của chị T. Hàng xóm qua xem, thì chị T đã tử vong do bị chém, còn người chồng thì bỏ trốn khỏi hiện trường. Khoảng 2 giờ sau thì người chồng bị Công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.