Cà Mau bắt 2 kẻ vận chuyển ma túy đá

(PLO)- Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cà Mau đã bắt một vụ vận chuyển ma túy với khối lượng lớn nhất từ trước tới nay.

Ngày 17-5, Công an TP Cà Mau xác nhận vừa bắt giữ hai kẻ vận chuyển chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá với trọng lượng là 2 kg.

Hai người bị bắt giữ là Nguyễn Đức Lợi (tên gọi khác Nguyễn Minh Nhí, SN 1995, tạm trú xã Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau) và Bùi Hoàng Nam (tự Cu Nam, SN 1989, ngụ thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau). 

Theo đó, ngày 16-5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cà Mau bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang Lợi và Nam đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại khóm 2, phường 6, TP Cà Mau. 

Đây được coi là vụ vận chuyển ma túy đá lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.