Cả đống đao kiếm và ma túy đá trong phòng trọ

(PL)- Ngày 5-1, Công an phường Hoa Lư TP Pleiku, Gia Lai bàn giao Phan Văn Hải (quê huyện Phú Giáo, Bình Dương) cho Công an TP Pleiku điều tra về hành vi tàng trữ ma túy và đao kiếm trong phòng trọ.

Mới đây, Hải đến thuê phòng trong một con hẻm ở TP Pleiku nhưng chẳng làm gì. Ban ngày thì đóng cửa ngủ, đêm đến có nhiều người tụ tập, mở nhạc ầm ĩ nên người dân đã ngầm báo công an. Khuya 4-1, công an phường kiểm tra, phát hiện Hải giấu tám gói ma túy đá cùng một mớ đao kiếm trong phòng (ảnh).

Thời điểm kiểm tra còn có hai cặp nam nữ trong phòng. Bước đầu Hải khai nhận đã mua ma túy đá ở TP.HCM mang lên Gia Lai sử dụng. Bốn người bạn của Hải vừa sử dụng ma túy trước khi đến phòng của Hải, còn đống hung khí là để… phòng thân!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.