Cả chục tấn cà phê trên xe container tràn ra cao tốc

(PLO)- Đầu kéo xe container và rơ-moóc lật nghiêng bên đường, gần 10 tấn cà phê nhân tràn xuống đường cùng dầu nhớt.

Sáng 19-4 trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc địa bàn xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai, xe container 60C-304.12, kéo theo rơ moóc 60R-021.37 khi đến đoạn đường trên thì mất lái, lật nghiêng bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.Dũng

Gần 10 tấn cà phê nhân đổ ra ngoài, dầu nhớt chảy tràn lan. Đầu kéo container hư hỏng nặng, toàn bộ kính chắn gió bể nát.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam( VECE), đơn vị đã có mặt dùng cát để khắc phục sự cố dầu tràn ra đường đồng thời báo cho Công an huyện Thống Nhất và lực lượng CSGT đường bộ PC67 đến giải quyết điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến hơn 9 giờ cùng ngày, do lượng cà phê rổ ra ngoài nhiều, chủ hàng đang thuê nhân công thu dọn nên hiện trường vẫn chưa được giải tỏa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.