Buồn chồng, mẹ sát hại con rồi tự tử

(PL)- Ngày 27-4, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết đang điều tra làm rõ một vụ bi kịch gia đình khiến mẹ định sát hại con rồi tự tử nhưng may mắn thoát chết.

Theo thông tin ban đầu, tối 24-4, ông LVC và bà PTM (ngụ ấp 1, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) nghe tiếng kêu la của cháu ngoại ở trong phòng ngủ nên mở cửa thì phát hiện con gái và cháu ngoại đang nằm bất động. Trước đó, chị LYN (con gái của ông C. và bà M.) khóa cửa ở trong phòng cùng con gái hai tuổi. Do buồn, bế tắc trong mối quan hệ với chồng nên chị N. đã có ý định từ trước, dùng dao cắt vào cổ con gái rồi đâm vào người để tự tử. Lúc bị mẹ cắt cổ, đứa trẻ đã kêu la nên được ông bà ngoại mở cửa vào giải cứu. Hiện mẹ con chị N. đang được bệnh viện tích cực chăm sóc sức khỏe và đã qua cơn nguy kịch.

HT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.