Bốn ngày, bắt năm đối tượng bị truy nã

(PL)- Thượng tá Đặng Công Chức - Phó Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Cần Thơ cho biết trong bốn ngày (từ ngày 10 đến 13-4) phòng PC52 đã bắt, vận động đầu thú năm đối tượng bị truy nã.

Các đối tượng bị truy nã bị bắt hoặc đầu thú gồm: Bùi Tuấn Kiệt (51 tuổi, ngụ Hậu Giang) bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Hoài Phong (ngụ quận Ô Môn) bị truy nã về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; Ông Như Tâm (ngụ quận Ninh Kiều) bị truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Tý (ngụ tỉnh Cà Mau) bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích và Nguyễn Văn Khiêm (ngụ tỉnh Bến Tre) lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Thượng tá Chức, PC52 đang vào đợt thực hiện cao điểm tấn công, rà soát, truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau lễ 30-4 kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.