Bỏ xe Air Blade trên cầu, cô gái nhảy sông Hồng tự tử

Khoảng 9h40 sáng 5/8, người đi đường nhìn thấy 1 cô gái dừng xe máy trên cầu Vĩnh Tuy và nhảy xuống sông.

Tại hiện trường, còn lại chiếc xe Air Blade biển kiểm soát 29D1-174.** dựng sát thành cầu, chìa khoá vẫn để ở ổ, trong cốp chỉ có giấy tờ bảo hành xe và một số đồ dùng cá nhân của phụ nữ.

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, khi đi xe máy đến đây, cô gái đã dừng lại đứng nhìn một lúc rồi mới nhảy xuống sông. Trong số giấy tờ tìm được ở cốp chiếc xe để lại có một danh sách rất nhiều tên và số điện thoại. Khi người dân bấm thử một số liên lạc thì hầu hết đều là các cửa hàng. Nhiều khả năng cô gái này làm nghề giao hàng cho các đại lý. 

Hiện, lực lượng chức năng đã có mặt để tiến hành xác minh chủ xe, tìm kiếm tung tích cô gái.

Bỏ xe Air Blade trên cầu, cô gái nhảy sông Hồng tự tử ảnh 1
Chiếc xe bị bỏ lại bên thành cầu
Bỏ xe Air Blade trên cầu, cô gái nhảy sông Hồng tự tử ảnh 2
Giấy tờ, tư trang cá nhân còn nguyên trong cốp xe

Theo Xuân Phú/Infonet

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.