Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi thư khen công an cứu người bị cô lập giữa dòng lũ

(PLO)- Bộ trưởng Công an Thượng tướng Lương Tam Quang gửi thư khen công an huyện Tây Giang đã có thành tích xuất sắc cứu người bị cô lập giữa dòng lũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Clip công an tiếp ứng cứu hộ ông P. Nguồn: Anoo Rư.

Ngày 4-7, Thượng tướng Lương Tam Quang-Bộ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen Công an huyện Tây Giang (Quảng Nam) vì thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ bình yên, an toàn, hạnh phúc của Nhân dân.

Trước đó, lúc 16 giờ 45 ngày 3-7, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông bị mắc kẹt giữa dòng sông A Vương (đoạn qua xã A Tiêng).

Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi thư khen công an cứu người bị cô lập giữa dòng lũ
Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi thư khen công an cứu người bị cô lập giữa dòng lũ. Ảnh: CA

Lúc này, nước lũ chảy rất mạnh, địa hình hiểm trở. Với tinh thần chủ động và hy sinh quên mình, các đồng chí Công an huyện Tây Giang, Công an xã A Tiêng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, huy động phương tiện cứu hộ.

Đáng chú ý, Trung tá Nguyễn Ngọc Sỹ, Phó Đội trưởng Tham mưu và Binh nhì A Lăng Phúc, Chiến sĩ nghĩa vụ - Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã bất chấp hiểm nguy lao xuống, cứu người bị cô lập giữa dòng lũ dữ.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang khẳng định, hành động trên thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sự dũng cảm, không quản ngại khó khăn, sẵn sàng xả thân để thực hiện nhiệm vụ khi Nhân dân gặp nạn, thể hiện rõ tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó, có công an".

“Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng ghi nhận biểu dương sự nỗ lực cố gắng và tinh thần quyết tâm, sẵn sàng phục vụ nhân dân của Công an huyện Tây Giang, Công an xã A Tiêng và cá nhân 2 đồng chí Nguyễn Ngọc Sỹ, A Lăng Phúc”, Bộ trưởng viết trong thư.

Trước hành động dũng cảm của các chiến sĩ Công an huyện Tây Giang, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam có hình thức khen thưởng xứng đáng với các tập thể, cá nhân.

giai-cuu-nguoi-dan-ong-bi-mac-ket-giua-dong-lu-3.png
Hình ảnh ông P bị cô lập giữa dòng lũ dữ. Ảnh: TN

Đồng thời, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo toàn lực lượng phát huy tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an ninh, trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Như PLO thông tin, chiều 3-7, ông ĐCP (34 tuổi, quê huyện Núi Thành, Quảng Nam; làm việc tại huyện Tây Giang) khi băng qua sông đã gặp lũ quét bất ngờ, bị cô lập giữa dòng lũ.

Nhận tin báo, Công an huyện Tây Giang đã huy động phương tiện đến hiện trường hỗ trợ, tiếp ứng ông P vào bờ an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.