Bỏ thuốc sâu vào nồi thịt đầu độc vợ

Phì lấy thuốc trừ sâu đổ vào nồi thịt kho để trong bếp rồi vào mùng nằm chờ vợ ăn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) vừa ra quyết định tạm giữ Trần Văn Phì (45 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi dùng thuốc trừ sâu đầu độc vợ.

Tại cơ quan điều tra, Phì khai nhận, khoảng 18h30 ngày 20/11, sau khi đi nhậu về đến nhà thì chợt nhớ đến việc cự cải với vợ là chị Võ Thị Hiền lúc sáng nên nảy sinh ý định đầu độc vợ mình.

Bỏ thuốc sâu vào nồi thịt đầu độc vợ ảnh 1
Đối tượng Trần Văn Phì - Ảnh: Huy Phách.

Nghĩ là làm, Phì liền lấy thuốc trừ sâu đổ vào nồi thịt kho để trong bếp rồi vào mùng nằm chờ chị Hiền ăn.

Khoảng gần một tiếng sau, khi chị Hiền lấy nồi thịt ra hâm lại để ăn cơm thì phát hiện mùi thuốc sâu bốc lên và đi báo cơ quan công an.

Sau đó, thấy không thể che giấu hành vi phạm tội của mình, Phì đến công an xã Đại Thành đầu thú.

Theo Tuổi Trẻ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.