Bỏ thuốc diệt chuột vào thức ăn thừa đầu độc vật nuôi của đồng nghiệp

(PLO)- Từ hình ảnh từ camera kết hợp các tình tiết, chứng cứ đầy đủ, N đã khai nhận bỏ thuốc chuột vào xô thức ăn thừa tại phòng khám để chị D mang về chăn nuôi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-5, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị đã đuổi việc một hộ lý, chuyển toàn bộ chứng cứ liên quan hộ lý này do có hành vi hãm hại người bằng cách bỏ thuốc diệt chuột để đồng nghiệp mang về chăn nuôi.

Theo đó, thời gian gần đây, một số vật nuôi gồm chó, mèo, lợn của gia đình anh H và D (cùng ngụ xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng), đều là các nhân viên tại Phòng khám Hùng Vương - Chân Mộng, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, thỉnh thoảng bị ốm rồi chết.

Riêng với con chó, trước khi chết đều có hiện tượng sùi bọt mép, lên cơn giống bệnh dại rồi chết. Tất cả số vật nuôi đó đều được chị D cho ăn các thức ăn thừa lấy từ phòng khám.

Vào ngày 2-5, sau khi cho con chó, mèo của gia đình và hàng xóm ăn thức ăn thừa lấy về từ phòng khám, tất cả số vật nuôi trên đều xảy ra hiện tượng sùi bọt mép rồi chết. Nghi ngờ thức ăn thừa lấy về từ phòng khám có độc tố, anh H đã báo cáo lãnh đạo phòng khám.

Phòng khám đa khoa Hùng Vương - Chân Mộn thuộc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương

Phòng khám đa khoa Hùng Vương - Chân Mộng thuộc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Ảnh: IT

Ngay lập tức, thông tin trên đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tối và đêm cùng ngày, Phòng an ninh, pháp chế đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, toàn bộ quy trình nhập nguyên liệu, thực phẩm, nguồn nước, quá trình chế biến, cung cấp suất ăn thông qua hồ sơ, sổ nhập xuất và hệ thống camera an ninh.

Sau đó, tất cả lương thực, thực phẩm chưa chế biến và đã chế biến, các mẫu thức ăn đang lưu trữ đều được chuyển về Phòng xét nghiệm của bệnh viện để tìm độc tố. Tuy nhiên, tất cả đều an toàn, không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Quá trình điều tra, một chi tiết được quan tâm đặc biệt, đó là trùng với những ngày xảy ra hiện tượng vật nuôi của gia đình anh H bị chết thì chị PTN, hộ lý, tạp vụ tại Phòng khám Hùng Vương - Chân Mộng, đều lén bỏ một gói chất bột màu đen vào xô đựng thức ăn thừa, dùng đũa khuấy đều rồi rời đi.

Sau khi có hình ảnh trích xuất từ camera kết hợp các tình tiết, chứng cứ khác, Phòng pháp chế đã triệu tập chị PTN để làm việc. Bước đầu, chị này khai nhận chủ động bỏ thuốc chuột vào xô thức ăn thừa tại phòng khám để chị D mang về chăn nuôi.

“Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 3-5, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã cho hộ lý N nghỉ việc, chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng, chứng cứ liên quan đã được báo cáo cho Công an huyện Đoan Hùng điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật” - lãnh đạo bệnh viện cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.