Bộ Công an kêu gọi đồng phạm vụ Vinashin đầu thú

(PL)- Tối 15-7, nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an cho biết ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra các đồng phạm liên quan đến vụ án do Giang Kim Đạt, nguyên quyền trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines), gây ra.

Cơ quan An ninh điều tra kêu gọi các đồng phạm của Đạt nhanh chóng ra đầu thú để được khoan hồng…

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 14-7, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã có thông báo kết luận ban đầu về vụ án cố ý làm trái, tham ô do Đạt chủ mưu. Theo đó, Đạt đã tham ô, trục lợi hơn 18,6 triệu USD (400 tỉ đồng). Ngày 7-7, Đạt bị bắt khi đang lẩn trốn ở nước ngoài. Đạt là đối tượng liên quan đến vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Cha Đạt là ông Giang Văn Hiển (65 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM) cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

NGUYỄN ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.