Bộ Công an cử trinh sát tinh nhuệ tham gia truy bắt Triệu Quân Sự

(PLO)- Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, đã chủ động cử các trinh sát tinh nhuệ phối hợp truy bắt Triệu Quân Sự - phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam hôm qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-6, nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết đơn vị này đã cử lực lượng phối hợp truy bắt Triệu Quân Sự - phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc Phòng.

Phạm nhân Triệu Quân Sự lần thứ ba vượt ngục. Ảnh: CACC

Phạm nhân Triệu Quân Sự lần thứ ba vượt ngục. Ảnh: CACC

Theo nguồn tin, ngay khi nắm được thông tin về việc Triệu Quân Sự (lần thứ ba – PV) trốn khỏi nơi giam, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ động triển khai lực lượng, lên kế hoạch phối hợp truy bắt.

Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, phạm tội giết người và cướp tài sản, vì vậy kế hoạch truy bắt được tính toán rất cẩn thận.

Được biết, trong số lực lượng thuộc Cục Cảnh sát hình sự tham gia truy bắt Triệu Quân Sự có các cán bộ, chiến sỹ của Phòng Truy nã, truy tìm. Đây là đơn vị với rất nhiều trinh sát tinh nhuệ, chuyên truy bắt các đối tượng bị truy nã, bị truy tìm hoặc tương tự.

Triệu Quân Sự, 31 tuổi, trú tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Sự từng là quân nhân Quân khu 1, tỉnh Thái Nguyên nhưng thường xuyên trộm cắp và đào ngũ.

Năm 2012, Sự sát hại chủ quán cà phê ở quận Long Biên (Hà Nội) để cướp tài sản. Năm 2013, Sự bị Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên chung thân về các tội giết người, cướp tài sản và đào ngũ.

Cuối năm 2015, khi chấp hành án phạt ở Quảng Ngãi, Sự vượt ngục. Sau khi bị bắt, Sự bị xét xử và tuyên thêm 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam, giữ và 3 năm tù tội trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt tù là chung thân.

Đến tháng 6-2020, khi đang chấp hành án tại Quảng Ngãi, Sự trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài. Sự bị bắt sau 15 ngày lẩn trốn tại quán game ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Sự bị tuyên thêm 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam, giữ và 3 năm về trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Chiều 31-5-2022, khi đang chấp hành án tại trại giam T974 thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc Phòng có địa chỉ ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), Sự tiếp tục bỏ trốn.

Tối cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phát thông báo khẩn truy tìm Sự. Công an khuyến cáo, Sự rất manh động và nguy hiểm, người dân khi phát hiện không chủ động tiếp cận mà cần báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất.

Ông Vũ Trọng Hùng, Chủ tịch UBND xã Thành Long (Thạch Thành), cho biết sau khi nhận được thông tin Sự trốn khỏi trại giam T-974 đóng trên địa bàn, ngay trong đêm, xã đã thành lập ngay sáu chốt kiểm soát để phối hợp với lực lượng chức năng, công an, quân sự truy bắt Sự.

Chính quyền địa phương cũng đã thông tin trên hệ thống loa truyền thanh của xã và cảnh báo đến người dân trong toàn địa bàn để đề phòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.