Bộ CA: Không biết có tìm được chị Lê Thị Thanh Huyền hay không

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, cho biết đã chỉ đạo công an Hà Nội quyết liệt tìm kiếm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền song việc có tìm được hay không thì "đến nay vẫn không thể khẳng định".
Bộ CA: Không biết có tìm được chị Lê Thị Thanh Huyền hay không ảnh 1
Tìm xác nạn nhân dưới chân cầu Thanh Trì (Hà Nội). Ảnh: Văn Duẩn

Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 16-12, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP Hà Nội khẩn trương, quyết liệt, sử dụng nhiều biện pháp để tìm kiếm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền để có cơ sở xử lý nghiêm bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường, người gây ra cái chết cho nạn nhân Huyền rồi ném xác phi tang).

“Đến nay, không thể khẳng định có tìm được thi thể chị Huyền hay không. Quan điểm của Bộ Công an là chứng cứ đến đâu xử lý đến đó” - Thứ trưởng Hiếu nói.

Như đã nhiều lần thông tin, chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở ngõ 36 phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tử vong trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ tại thẩm mỹ viện Cát Tường do bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường làm chủ ngày 19-10.

Sau khi bị bắt, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường khai đã cùng nhân viên bảo vệ thẩm mỹ viện Đào Quang Khánh vứt thi thể chị Huyền xuống sông Hồng để phi tang từ cầu Thanh Trì (Hà Nội).

Từ chiều ngày 22-10, ngay sau khi được biết tin bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vứt xác vợ xuống sông Hồng, lực lượng công an TP Hà Nội và gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã lập tức tổ chức tìm kiếm trên diện rộng.

Chiều ngày 29-10, trao đổi với báo chí bên lề phiên họp tổ của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết lực lượng công an vẫn đang tích cực truy tìm xác của nạn nhân Huyền. Các thợ lặn mò tìm dọc theo sông Hồng, tới cầu Yên Lệnh (nối giữa 2 tỉnh Hà Nam và Hưng Yên, cách Hà Nội khoảng 64 km theo đường bộ).

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết phải tìm được thi thể nạn nhân mới định được đúng tội danh của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường và khẳng định: “Chưa bao giờ có vụ nào mà cơ quan công an không tìm được xác. Cơ quan công an quyết tâm phải tìm thấy xác nạn nhân”.

Tuy nhiên, đến nay, sau gần 2 tháng nỗ lực tìm kiếm dọc sông Hồng, đi rất xa hàng trăm km về phía dưới hạ lưu, ra cửa biển tìm, thuê thợ lặn tìm kiếm dưới chân cầu Thanh Trì, đến cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường, thậm chí là về quê bác sĩ Tường tìm kiếm, tốn kém hàng trăm triệu đồng nhưng lực lượng công an và gia đình vẫn chưa tìm thấy thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền.

Theo B.T.Ngọc (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.