Bịt mặt xông vào tiệm vàng cướp giữa ban ngày

(PLO) - Hai đối tượng bịt kín mặt xông vào tiệm vàng, dùng búa đập tủ kính cướp đi một số vàng rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Chiều ngày 28-1, cơ quan CSĐT công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đang điều tra, truy bắt hai kẻ gây ra vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng Huỳnh Hoa (xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên).

Theo ông Lâm Minh Diệu (51 tuổi) chủ tiệm vàng, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, hai nam thanh niên đeo khẩu trang, bao tay xông thẳng vào tiệm vàng dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày nhanh tay lấy đi một số vàng rồi chạy ra ngoài, leo lên hai xe máy do đồng bọn đợi sẵn tẩu thoát. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến gia đình chủ tiệm vàng không kịp phản ứng.

 Hiện trường tủ kính để vàng bị đập vỡ

Theo chủ tiệm, hiện tiệm vẫn đang thống kê lại tủ vàng để biết chính xác số lượng vàng bị mất, ước tính ban đầu khoảng hơn 10 lượng.

Nhận được tin báo, công an thị xã Tân Uyên nhanh chóng xuống hiện trường xác minh và truy bắt thủ phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.