Bình Thuận khống chế một thanh niên leo lên lầu định tự tử

(PLO)- Người này có dấu hiệu không bình thường, la hét, đòi nhảy xuống đất tự tử.

Vào lúc 8g ngày 18-6, Công an phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (Bình Thuận) nhận tin báo có một thanh niên leo lên tầng lầu của một người dân trên đường Tôn Đức Thắng.

Lực lượng cứu hộ lên phương án khống chế người thanh niên

Người này có dấu hiệu thần kinh không ổn định, liên tục la hét và có dấu hiệu đe dọa nhảy xuống tự tử.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Bình Thuận đã điều một xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng cứu nạn cứu hộ phối hợp cùng Cảnh sát 113 tiếp cận thuyết phục, vận động người thanh niên nhưng bất thành.

Qua trinh sát, xác định có thể khống chế người thanh niên này từ phía sau và an toàn, đến 8g45, lực lượng cứu hộ đã khống chế người thanh niên đưa xuống đất an toàn.

Theo Công an phường Phú Thủy, người thanh niên này là VVT (38 tuổi) ngụ Phú Thủy, Phan Thiết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.