Bình Thuận bắt 1 giám đốc công ty bất động sản

(PLO)- Lập Công ty địa ốc, phân lô, bán nền trái phép và một lô đất bán cho nhiều người để chiếm đoạt tiền tỷ.

Ngày 3-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đã thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra bị can đối với Nguyễn Quang Bình (37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Diamond Land, địa chỉ số 110-112 Lê Trọng Tấn, phường Xuân An, TP Phan Thiết) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Quang Bình. Ảnh: PN

Theo Công an Bình Thuận, Nguyễn Quang Bình quê xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã tự ý phân lô, bán nền trên diện tích đất chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong thời gian làm các dự án “ma”, Bình đã lừa đảo của nhiều người theo hình thức một lô đất bán nhiều lần để chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng nhiều tỉ đồng.

Sau khi đọc lệnh bắt tạm giam, Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét phòng làm việc của Bình tại trụ sở Công ty TNHH Địa ốc Diamond Land và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.