Bình Thuận: 1 thi thể bị đốt cháy chỉ còn xương

(PLO)- Thi thể bị đốt cháy nằm ở khu vực đồi đất cách xa khu dân cư và chưa xác định là nam hay nữ

Đến trưa 24-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận vẫn đang khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ một thi thể bị đốt cháy gần như hoàn toàn chỉ còn xương.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, người dân ở thôn Lương Đông, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình trong lúc đi lên rẫy đã phát hiện thi thể người bị đốt cháy nằm ở khu vực đồi đất.

Hiện trường là khu vực đất đồi nhiều lùm bụi cách xa khu dân cư.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng chưa xác định được thi thể bị đốt cháy là nam hay nữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang phong tỏa hiện trường để điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.