Bình Phước: Người phụ nữ chết bất thường dưới đập nước

(PLO)- Người phụ nữ mất tích nhiều ngày được phát hiện đã tử vong dưới đập nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Đồng Phú điều tra nguyên nhân cái chết của một phụ nữ tại đập nước.

Hiện trường phát hiện vụ việc. Ảnh: DH

Hiện trường phát hiện vụ việc. Ảnh: DH

Vụ việc được phát hiện tại đập nước Bà Mụ (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Nạn nhân được xác định tên là Nguyễn Thị D (60 tuổi, ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú).

Theo một số người dân, sáng cùng ngày mọi người phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên mặt nước, ngay sát chân đập. Người phụ nữ mặc áo màu hồng, có thể đã chết vài ngày.

Người nhà nạn nhân cho biết bà D đã mất tích vào ngày hôm trước. Người thân đi tìm nhưng không thấy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.