Bình Phước: Nam thanh niên nhập viện với viên đạn găm vào cổ

(PLO)- Nam thanh niên được chuyển đến bệnh viện với một vết thương sâu ở vùng cổ. Sau sáu giờ phẫu thuật, bác sĩ mới lấy được viên đạn.

Ngày 13-12, BV đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết nam bệnh nhân tên Hồ Sỹ Hậu (25 tuổi, tỉnh Bình Phước) đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị và theo dõi tại bệnh viện.

Nam bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, hôm 10-12, Hậu được chuyển từ Trung tâm Y tế thị xã Phước Long tới bệnh viện với vết thương sâu vùng cổ phải, mất máu nhiều.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện động mạch cảnh chung bên phải đứt gần như hoàn toàn nên đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật để lấy dị vật trong cổ bệnh nhân ra ngoài. 

Viên đạn được gắp ra sau nhiều giờ nằm trong cổ bệnh nhân.

Viên kim loại kích thước khoảng 0,5 x 1 cm được lấy ra khỏi cổ bệnh nhân, ban đầu được xác định là một viên đạn.

Hiện cơ quan công an đang điều tra vì sao viên đạn lại nằm trong cổ nam thanh niên này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.