Bình Phước: Lật xe giường nằm, 2 vợ chồng bị thương

(PLO)- Tài xế ôm cua, thắng gấp trong đêm mưa khiến xe xoay 180 độ trước khi đốn gãy 3 cột điện rồi lao xuống mương thoát nước.

Lúc 2 giờ 30 rạng sáng 1-6, trên đường ĐT 741, đoạn qua xã Bù Nho, huyện Phú Riềng (Bình Phước) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Chiếc xe sau khi được đưa lên mặt đường

Theo thông tin ban đầu, xe khách giường nằm 93B-00.686, do tài xế Dương Đình Trung (ở huyện Phú Giáo, Bình Dương) lái theo hướng Bình Phước đi TP.HCM. Do trời mưa, đường trơn và khi xe ôm cua thì tài xế thắng gấp nên xe xoay 180 độ trước khi lao xuống mương thoát nước bên đường và lật.

Chiếc xe bị hư hỏng, biến dạng và làm gãy đổ 3 cây cột điện.

Khi xảy ra sự việc, trên xe có 9 hành khách và tài xế. Vụ tai nạn làm 2 hành khách bị thương là vợ chồng ông Nguyễn Văn Thường bà Nguyễn Thị Thêm (ngụ tỉnh Đắk Lắk). Họ  được đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

Cơ quan chức năng sau đó có mặt, làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.