Bình Phước: Khởi tố vụ xuất cảnh qua Campuchia trái phép

(PLO)- Đang chuẩn bị vượt biên qua biên giới Campuachia thì nhóm thanh niên bị bắt.

Ngày 12-6, Đồn Biên phòng Bù Đốp (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Trước đó, rạng sáng 8-6 lực lượng chức năng tại khu vực lô cao su gần biên giới thuộc xã Hưng Phước (huyện Bù Đốp) Ngô Văn Mười Một (29 tuổi) đang chở hai Danh Kiều Mai (HKTT tại Kiên Giang) và Huỳnh Thị Hồng Út (HKTT tại Trà Vinh) bằng xe máy, đang có ý định xuất cảnh trái phép qua Campuchia nên đã nhanh chóng bắt giữ.

Mười khai, nhận chở một người xuất cảnh qua Campuachia với giá 500 nghìn đồng/người.

Đồn biên phòng Bù Đốp đã hoàn tất hồ sơ bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Phước để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.